|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Võ thuật, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Thể dục dưỡng sinh, yoga, ..., Tennis,
|
|
Võ thuật |
|
|
Koshi nage trong Judo và Aikido khác nhau thế nào? | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Đánh dấu chủ đề
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
teranosarus Khủng long ẩn dật trong box Võ Thuật. Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 12:02, 29/01/02
Hiện có 1370  Đã được 8 người bình chọn (4.25)
|
Tôi công nhận trong nhóm đòn Koshi waza của Judo (nhóm đòn hông) có khoảng hơn chục đòn thì một số cũng đòi hỏi người thực hiện có đôi chút sức khoẻ ở tay, tuy nhiên nếu nói như bạn là phải dùng nhiều sức hơn để thực hiện đòn thì tui không hiểu bạn hiểu biết được bao nhiêu về kỹ thuật này bên Judo, trong Judo muốn thực hiện bất kỳ một đòn nào cũng phải phá thăng bằng đối phương trước rồi mới thực hiện đòn, còn nếu không như một anh bạn người Nhật của tôi (Tứ đẳng huyền đai Judo) nói đó là Sambo (một môn võ vật của Nga hơi giống vật cổ truyền và vật tự do ở Việt Nam) chứ không phải Judo. Còn bản thân tôi đã từng hướng dẫn kỹ thuật O Goshi là một đòn hông chính của Judo cho một chú bé học lớp 6,7 gì đó (chỉ cao đến cằm tôi nặng khoảng 40kg trong khi tôi nặng phải đến 65kg) chú bé đó quật ngã tôi nhanh đến chính tôi còn phải giật mình điều tôi muốn nói là chú bé đó đánh rất đúng kỹ thuật. Còn nếu tôi muốn thủ thì chắc gì cả những đòn thế của Aikido đã đánh ngã được tôi đơn giản thế (nói thế vì tôi cũng đã nghiên cứu qua về Aikido, thằng em ruột và đứa em họ của tôi cũng học Aikido khá lâu rồi). Thêm vào đó tôi không hiểu khái niệm bạn nói là Uke bị hất bổng qua hông và ngã qua hông là như thế nào, bạn có thể nói rõ hơn không để chúng ta cùng phân tích. Xin minh họa 2 đòn hông của Judo Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối Được teranosarus sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 28/07/2002 Gửi lúc 01:14, 28/07/02
|
kimlan Aikido, Close Combat and Eskrima-Kali-Arnis nhưng... không biết bơi Thành viên quen thuộc
 ,Germany Thành viên từ 15:58, 03/01/02
Hiện có 189  Đã được 9 người bình chọn (2.89)
|
He, cậu mà để Uke đứng yên thì... Với bác Uke nào nho nhỏ, vừa vừa còn đỡ, có thể đánh như Judo được, nhưng không biết cảm giác của cậu ra sao khi đánh đòn này với một bác Uke to như cái cột đình, đã thế lại lì nữa chứ. Hắn cứ đứng như thế, cậu mà không di chuyển cứ cố mà đánh hông thì còn lâu có chuyện hắn tự động ngả người xuống cho cậu kê hông vô quật. Nếu mà cậu vẫn dùng Koshinage quật được hắn xuống trong cái tư thế kì cục ấy thì cậu xứng đáng được gọi là sư phụ tớ. Tớ đang nghĩ đến cái cảnh cậu kê hông vào cái cột nhà thẳng đứng để quật . Huynh Khủnglong xem Judo hoá giải cái tình huống khó chịu ấy thế nào? Cậu nói đúng về khoản thăng bằng đấy nhưng trong trường hợp hắn và cậu cùng đứng yên thì tớ chưa hiểu cậu làm thế nào cho Uke mất thăng bằng. Cái cách duy nhất mà tớ nghĩ ra là bảo với Uke "hợp tác một chút đi nào" để cho hắn theo mình (hoặc là đánh đòn kết hợp tuỳ theo thế tấn công và tư thế của mình, nhưng mà cũng phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, không thể nói chung chung được). Các bạn nghĩ sao? Gửi lúc 02:42, 31/07/02
|
over_forward Khách quen của BDC. Thành viên box ĐH kiến trúc HN.Một chú kiến nhỏ trong một đàn kiến lớn và luôn tự hào vì điều đó. Raider No.131 - Người bí ẩn trong TRFC Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 10:57, 25/03/02
Hiện có 1375  Đã được 23 người bình chọn (4.04)
|
Trích từ bài của kimlan viết lúc 02:42 ngày 31/07/2002: He, cậu mà để Uke đứng yên thì... Với bác Uke nào nho nhỏ, vừa vừa còn đỡ, có thể đánh như Judo được, nhưng không biết cảm giác của cậu ra sao khi đánh đòn này với một bác Uke to như cái cột đình, đã thế lại lì nữa chứ. Hắn cứ đứng như thế, cậu mà không di chuyển cứ cố mà đánh hông thì còn lâu có chuyện hắn tự động ngả người xuống cho cậu kê hông vô quật. Nếu mà cậu vẫn dùng Koshinage quật được hắn xuống trong cái tư thế kì cục ấy thì cậu xứng đáng được gọi là sư phụ tớ. Tớ đang nghĩ đến cái cảnh cậu kê hông vào cái cột nhà thẳng đứng để quật . Huynh Khủnglong xem Judo hoá giải cái tình huống khó chịu ấy thế nào? Cậu nói đúng về khoản thăng bằng đấy nhưng trong trường hợp hắn và cậu cùng đứng yên thì tớ chưa hiểu cậu làm thế nào cho Uke mất thăng bằng. Cái cách duy nhất mà tớ nghĩ ra là bảo với Uke "hợp tác một chút đi nào" để cho hắn theo mình (hoặc là đánh đòn kết hợp tuỳ theo thế tấn công và tư thế của mình, nhưng mà cũng phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, không thể nói chung chung được). Các bạn nghĩ sao?
Trùi ui thế còn cái tay để làm gì nhẩy, phải khiến đối phương mất tập trung và mất thăng bằng chứ, Uke không di chuyển thì mình di chuyển, bác nói thật hay nói đùa cái vụ Uke đứng yên thì mình cũng đứng yên nhìn nó thế   Tui đã đánh đòn đó với một tên nặng cỡ 1tạ 2 người Nhật rùi và nó đứng yên. . Tất nhiên nếu nó năng hơn nữa thì chân mình không chịu được, hehe phải oánh đòn khác, nhưng đang bàn về đòn này nên tui chỉ muốn góp ý kiến thế thui. The Beast with no Beauty
Gửi lúc 08:25, 31/07/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|
|